Bố vợ chi 3,5 tỷ đồng để chê bai con rể nghèo, dẫn đến gia đình tan nát, cháu bé vài tháng tuổi trở thành mồ côi cha.
Cặp vợ chồng trẻ Ấn Độ, Pranay Perumalla 23 tuổi và Amrutha Varshini 21 tuổi, đã quyết định vượt qua truyền thống và theo đuổi tình yêu, bất chấp sự phản đối từ cha Amrutha. Sau khi phát hiện cha cô đã sắp đặt một hôn nhân môn đăng hộ đối, họ đã bỏ trốn. Tuy nhiên, Amrutha từng bị cha mẹ cấm kết bạn với người thuộc tầng lớp thấp hơn, nhất là tầng lớp Dalit, nơi Pranay thuộc về. Họ đã liên lạc với nhau qua thư và tin nhắn cho đến khi bị cha Amrutha phát hiện. Những quyết định của họ vì tình yêu đã dẫn đến bi kịch đau lòng.
Ông đã tịch thu điện thoại và máy tính của con gái, đồng thời chuyển trường cho cô. Ông khuyên Amrutha không nên kết hôn với người có đẳng cấp thấp hơn. Dù vậy, Amrutha và Pranay đã lén lút yêu nhau suốt 6 năm. Khi học đại học, Amrutha phát hiện bố mẹ đang sắp xếp hôn nhân cho mình và quyết định bỏ trốn cùng Pranay. Họ đã lập kế hoạch để bắt đầu kinh doanh tại Úc, nộp đơn xin hộ chiếu và thi lấy bằng tiếng Anh. Ngày 30 tháng 1 năm 2018, họ tổ chức lễ cưới đơn giản tại một ngôi đền ở Hyderabad dưới sự hỗ trợ của nhóm cải cách Ấn Độ giáo Arya Samaj. Tuy nhiên, họ phải hủy kế hoạch rời đi vì Amrutha phát hiện mình đã mang thai 5 tháng.
Vào ngày 17 tháng 8 năm 2018, Amrutha và Pranay tổ chức tiệc cưới với sự tham gia của hàng trăm người, nhưng cha mẹ của Amrutha không có mặt. Trong thời gian này, cha của Amrutha, ông T Maruthi Rao, đã lên kế hoạch giết Pranay và chi 3,5 tỷ đồng để thuê sát thủ. Vào ngày 14 tháng 9 năm 2018, khi Amrutha, Pranay và mẹ anh rời bệnh viện, một kẻ lạ mặt đã dùng dao đâm Pranay tử vong tại chỗ. Vụ án đã gây chấn động Ấn Độ, dẫn đến hàng trăm người Dalit biểu tình phản đối. Ông Rao hiện đang được tại ngoại chờ xét xử vào tháng 9.





Source: https://afamily.vn/che-con-re-ngheo-thuoc-tang-lop-dang-khinh-bo-vo-chi-han-35-ty-dong-lam-viec-tan-nhan-de-gia-dinh-tan-nat-chau-vai-thang-tuoi-da-mo-coi-cha-20190825101622087.chn